Giấc mơ thiêng

03:06, 29/06/2011

Khi anh mơ thấy em / Không phải trong giấc ngủ / Anh gọi là giấc mơ thiêng / Ly cà phê bốc khói

Khi anh mơ thấy em
Không phải trong giấc ngủ
Anh gọi là giấc mơ thiêng
Ly cà phê bốc khói
Quán nhỏ mờ sương
Em nhoẻn cười một ngày không nắng

Khi anh mơ thấy em
Trong giấc ngủ
Anh gọi là giấc mơ thiêng
Ly vang đỏ thơm nức
Khoảnh cỏ chân đồi
Em tung tăng một ngày đầy nắng

Khi anh mơ được bên em
Trong nỗi nhớ
Anh gọi là giấc mơ thiêng
Có con đường dẫn anh về phố biển
Ngắn như một lời yêu

Ôi, những giấc mơ thiêng
Tạc hình hài em vào tận cùng máu thịt
Cho giấc ngủ anh ấm nóng mỗi ngày
Cho bừng tỉnh niềm yêu trong từng hơi thở!

2011

ĐẶNG MINH CHÂU