Vẹn tròn

02:07, 27/07/2011

Có những người lính trở về /  không trọn vẹn / còn gửi lại phần thân thể / cùng bao đồng đội của mình mãi mãi đi xa

Có những người lính trở về
 không trọn vẹn
còn gửi lại phần thân thể
cùng bao đồng đội của mình mãi mãi đi xa
 
năm tháng trôi qua
bóng dáng chiến tranh dần xa lùi khuất
nhưng sự mất mát không thể nào quen được
nơi những vết đứt lìa
không lặng yên
đêm đông dài tấy lên nhức nhối
người lính đau đớn nhớ thương đồng đội
thương nhớ phần thân thể của mình lạnh lẽo đất sâu
 
có con mắt nào đau đáu dõi tìm đến mắt em
cánh tay chới với hư không
mong chờ những ngón tay về đan vào nhau thuở nào ấm áp
bàn chân chông chênh khập khễnh
tiếng chân gỗ trên đường nhịp gõ buồn thời đã qua
 
năm tháng trôi qua bóng dáng chiến tranh dần xa lùi khuất
những người lính đã già
những đứa trẻ lớn lên mắt tròn xoe đau xót
nhìn những phần mất mát của cha ông
sự mất mát không hề bị lãng quên
sự mất mát ra đời chuyện cổ tích về hình hài đất nước bay qua thế kỷ buồn
 
năm tháng trôi qua
bóng dáng chiến tranh dần xa lùi khuất
những đứa trẻ lớn lên mắt tròn xoe nhìn cuộc sống và tin vào chuyện cổ tích
tin vào chuyện có những mất mát làm nên sự vẹn tròn cho Tổ quốc hôm nay.
 
Cao Bằng 1980

MẠC DO HÙNG