Những cơn mưa mùa hạ vẫn còn / Dai dẳng đến đầu thu chưa dứt / Mưa thành đợt lẫn cùng áp thấp / Dù vô tình, cũng khó tìm vui
Dai dẳng đến đầu thu chưa dứt
Mưa thành đợt lẫn cùng áp thấp
Dù vô tình, cũng khó tìm vui
Dẫu nắng hay mưa đến tháng bảy rồi
Có những bông hoa nhắc mùa báo hiếu
Bông hồng đỏ cho người còn phụ mẫu
Riêng một bông hồng mầu trắng phần con
Mẹ bỏ đi ngày con chửa biết buồn
Lớn một tuổi, mồ côi thêm một tuổi
Giọt nước mắt bao lần con giấu vội
Khi thấy người cùng mẹ dắt nhau đi…
Trên ngực con, nơi hoa trắng đang cài
Tim thổn thức theo từng nhịp đập
Đóa hoa trắng như một lời khẽ nhắc
Mẹ xa rồi, tìm đâu nữa mẹ ơi…!
Đà Lạt, mùa Vu Lan 2011
Đào Hữu Thức