Trước Lang Bian

03:08, 17/08/2011

Anh vẫn bảo / Mình là con của núi / Tay to chân khỏe đi nhiều / Dám bắt cả mặt trời đem về treo gác bếp

Anh vẫn bảo
Mình là con của núi
Tay to chân khỏe đi nhiều
Dám bắt cả mặt trời đem về treo gác bếp
Gió gào khan đỉnh dốc
Datanla thăm thẳm nỗi người
Chuyện chàng Lang nghe rồi em bật khóc
Sao anh không biết nói điều
làm ngưng nước mắt em

Anh vẫn nhận
Mình là con của Pụt Luông
Lá han xát vào bao nhiêu cũng chỉ như muỗi đốt
Nhưng nghe chuyện nàng Bian lại chẳng thể cầm lòng
Anh vẫn khoe khoang
đủ sức vượt qua ba tầng trời
Hái mặt trăng bỏ gùi  tặng em làm gương soi mỗi tối

Anh vẫn tin
Mình là con của núi
Lớn lên từ chuyện cổ của bà
Mồ hôi đá tím bầm gan ruột đá
Lang Bian
Tám hướng nhìn quanh lại không thấy nổi mình.

Hoàng Chiến Thắng