Tiếng hát Plơi*

02:08, 03/08/2011

Em lớn lên trong tiếng hót con chim pơ lang / Mẹ bảo con gái / Phải biết hát trước mặt trời / Khi cánh hoa dã quỳ chưa kịp về với gió

Em lớn lên trong tiếng hót con chim pơ lang
Mẹ bảo con gái
Phải biết hát trước mặt trời
Khi cánh hoa dã quỳ chưa kịp về với gió

Em chạm nụ hôn đầu tiên vào vạt cỏ
Đất lặn trong đôi mắt nâu huyền
Chiều lại ngóng về bàn chân nhón khẽ

Chàng trai có tiếng đàn Kni
Đan vào sợi mây rừng
Em đem làm gùi đựng gạo
Plơi vui tiếng chiêng
Plơi uống rượu cần mừng mùa sai hạt

Cô gái vít cần
Chàng trai say đôi chân
Tiếng hát đưa về đến cửa.

PHÙNG THỊ HƯƠNG LY
*Plơi: Buôn làng