Tìm về Đà Lạt xưa

03:08, 17/08/2011

Theo dấu Yersin / Ta tìm về Đồng Nai Thượng / Nơi chưa có tên đường / Chỉ có dấu chân trần người Lạch

Theo dấu Yersin
Ta tìm về Đồng Nai Thượng
Nơi chưa có tên đường
Chỉ có dấu chân trần người Lạch
Bám đất bazan hóa thạch.

Thời gian trôi theo nắng quỳ vàng
Nơi khoảng cách tính bằng xà gạc
Con thú hoang ghé tạt qua lều,
Nơi đỉnh núi bốn mùa trầm mặc
Mây chùng chình mất cả lối đi.

Thiếu nữ K’Ho ngực căng như núi
Lằn dây gùi  mồ hôi chảy lăn theo.
Ngược thời gian ta tìm về sương trắng
Đà Lạt xưa như cô gái trốn tìm.

Lê Huy Nguyên