Gió qua mùa

02:09, 21/09/2011

Có điều gì trong ngọn gió bâng quơ / Mang theo những lời hò hẹn / Thả vào chiều bối rối

Có điều gì trong ngọn gió bâng quơ
Mang theo những lời hò hẹn
Thả vào chiều bối rối
Dẫu đã qua rồi - cái thời nông nổi
Ta vẫn chạnh lòng - chẳng giấu nổi ước mơ…

Nắng cuối mùa trong suốt đến đê mê
Bên bến sông kia có lạc lối nẻo về
Một chút hồn nhiên và rất nhiều sâu lắng
Em ước gì được hóa thành tia nắng
Lẫn vào chiều, vào mái tóc rưng rưng.

Thanh thản lòng mình trước vũ khúc thời gian!

Mạnh Tấn