Khoảng trời kỷ niệm

03:09, 07/09/2011

Điệu Ta Lêu * trầm bổng núi rừng / Ta đi tìm em qua bao mùa rẫy / Dòng Liêng xanh. Ánh mắt ai ngày ấy… / Long lanh trăng ngàn, rừng núi lao xao.

Điệu Ta Lêu * trầm bổng núi rừng
Ta đi tìm em qua bao mùa rẫy
Dòng Liêng xanh. Ánh mắt ai ngày ấy…
Long lanh trăng ngàn, rừng núi lao xao.

Một thời nào ta thầm gọi tên nhau
Chiều nắng hạ, ngập ngừng hoa sim tím
Trời Ba Tơ, đại ngàn mây giăng trắng
Câu hát ngọt ngào, bên nhớ, bên thương…

Cuộc đời ta, nặng nợ với quê hương
Với rẫy lúa, nương khoai, bản làng, suối nước
Với những tháng năm gian lao, khổ cực
Mẹ còng lưng nuôi ta lớn nên người.

Em gửi điều gì trong câu hát, em ơi!
Cho rừng núi một màu xanh ngan ngát…
Để bước chân ta, nửa đời phiêu bạt
Vẫn nhớ hoài câu hát ngày nao…

Điệu Ta Lêu, sông núi dạt dào…
Ta như thực, như mơ… giữa miền ký ức
Tiếng lòng em hay tiếng đàn khoan nhặt
Để lòng ta yêu biết mấy đại ngàn xanh…

Nhớ làm sao đôi mắt sáng long lanh
Nhớ rừng chiều ngập ngừng hoa sim tím
Em về nơi cuối trời kỷ niệm…
Ta lội rừng, góp nhặt mấy vần thơ.

* Ta Lêu: Điệu dân ca trữ tình của người Hrê

NGUYỄN QUANG TRẦN