Tổ quốc nhìn từ Ba Đình

03:09, 28/09/2011

Một trăm năm cây là cổ thụ / Dáng dấp hiên ngang vững lũy yên thành / Bốn nghìn năm chói ngời lịch sử

Một trăm năm cây là cổ thụ
Dáng dấp hiên ngang vững lũy yên thành
Bốn nghìn năm chói ngời lịch sử
Tổ quốc trường tồn
Dân tộc trường sinh

Ba Đình nhân kiệt địa linh
Ta kính cẩn nghiêng mình trước anh linh tiên tổ
Phố ngàn tuổi
Anh tài như sao nở
Đường ngàn tên ngọa hổ tàng long

Sợ khiếp giáo gươm giặc trốn ống đồng
Chán sống nghênh ngang tàu phơi cọc nhọn
Bụi tre cũng mang hồn Phù Đổng
Kiếm thần vẫn cất dưới Hồ Gươm

Qua chặng đường gian khó bốn nghìn năm
Ta đã lớn cùng sơn hà xã tắc
Một dải non sông thanh bình thống nhất
Tổ quốc ơi mãi nhớ ơn Người

Những con tàu vẫn tiếp nối ra khơi
Biển Tổ quốc sáng bừng như mâm nến
Ngư trường mở chờ mùa xuân đến hẹn
Thuyền chật tiếng cười
Tôm cá đầy khoang

Góp đá xây Trường Sa chắc chắn vững vàng
Điểm tựa cho những đoàn tàu ra khơi vào lộng
Chiếc phao của những mảnh đời lênh đênh trên sóng
Giông tố gầm gào chi sá
Tổ quốc ơi

PHAN THÀNH MINH