Cây nói với người

03:10, 12/10/2011

Những con đường của tình yêu / Ai đi chẳng gặp ít nhiều khổ đau / Ngọt bùi chắc đã nhớ lâu? / Đắng cay còn tận mai sau vẫn còn!

Những con đường của tình yêu
Ai đi chẳng gặp ít nhiều khổ đau
Ngọt bùi chắc đã nhớ lâu?
Đắng cay còn tận mai sau vẫn còn!
Ai đang nhỏ máu tâm hồn
Tôi xin gánh hộ nỗi buồn được chăng?
Ai đang héo ruột héo lòng
Cho tôi đau hộ được chăng hỡi người.

Tôi là cây đứng dưới trời
Trong muôn cây giữa cuộc đời hôm nay
Đất này trộn lẫn đắng cay
Nuôi tôi khôn lớn mỗi ngày một xanh
Hái đi… đừng sợ đau cành
Mầm non tôi lại vươn thành cây cao

Những con đường gió lao xao
Những con đường tím đi vào yêu thương
Là cây tôi đứng bên đường
Hồn tôi gửi lẫn vào hương rất nhiều

Những con đường của Tình yêu…

VĂN THẢO NGUYÊN