Trang Văn nghệ Lâm Hà

02:10, 26/10/2011

Nhân kỷ niệm 35 năm kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng, 30 năm Thị trấn Nam Ban và 24 năm thành lập huyện Lâm Hà, Chi hội VHNT Lâm Hà đã có những sáng tác mới hướng về những sự kiện trọng đại trên; qua đó phản ánh hiện thực cuộc sống đang đổi thay từng ngày của quê mới...

Nhân kỷ niệm 35 năm kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng, 30 năm Thị trấn Nam Ban và 24 năm thành lập huyện Lâm Hà, Chi hội VHNT Lâm Hà đã có những sáng tác mới hướng về những sự kiện trọng đại trên; qua đó phản ánh hiện thực cuộc sống đang đổi thay từng ngày của quê mới. Có lẽ tình yêu quê hương, niềm mong ước hạnh phúc và khát khao trong sáng hướng về tương lai đã là động lực tạo nên những áng thơ, dòng nhạc này… Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc Báo Lâm Đồng Cuối tuần…

 

NS Nguyễn Tấn Hùng



NGUYỄN THÁNH NGÃ

MÙA QUỲ VÀNG

lại về
mùa quỳ vàng bật nở trong mưa
báo hiệu những ngọn lửa sẽ cháy
                           suốt đêm đông lạnh giá

ai để quên
chiếc áo vàng di sản thiên nhiên
làng quê rực lên những ngõ xóm vấn vương điệu hát
mộng thanh bình được từng làn môi

dòng Đạ Dâng
như dây đàn căng đỏ
nhạc nước vồng lên lời của sông vạm vỡ
chàng K’Ho ôm đàn ngồi hát
tiếng chiêng sáu giật mình những con phố nhộn nhịp

mưa bốc khói ly cà phê
mưa gùi những giấc mơ ấm no về đại ngàn
mưa chen chúc xe bus chợ
mưa xanh trong mắt em nâu

đóa quỳ vàng trên núi
giắt nghiêng mái tóc
màu hung

ngoài kia
những đóa hồng ươm nắng
từng đóa trinh trắng môi thơm
trong khu vườn lấp lánh tiếng chim
bầu trời hoa quỳ vàng bao la.



BÙI MINH NGUYỆT

Bão tố

Anh là gió lang thang cuối trời
Anh là bão cuốn nẻo trùng khơi
Làm sao nhốt trong lòng được nhỉ ?
Suốt đời em bão tố anh ơi !

NGUYỄN NGỌC ĐOAN


Tìm về Dĩ vãng

Tôi về nghe khúc dân ca
Giọng ngân trầm bổng ơi à… à ơi!
Ngày nào còn chiếc võng nôi
Mẹ ngồi ru hát cho tôi vào đời

Tôi về nắng ngã triền đồi
Níu chân con suối quyện lời thiết tha
Bổng trầm cô sơn nữ ngân nga
Vang theo triền núi xa xa bóng gùi

Tôi về lòng vẫn bùi ngùi
Rót vào thơ ấu niềm vui dâng tràn
Từ đây bao phút mơ màng
Từ đây sóng biển âm vang về nguồn
Tìm trong con sóng cuộn cuồng
Tìm về dĩ vãng vui - buồn… chiều trôi.

 

PHƯƠNG LIÊN

Thu bình yên

Mây lang thang rủ nhau về cuối trời
Nắng nhạt vàng rắc lên giàn bông tím
Thu đẹp quá!
màu mắt em mát lịm…
Chú chuồn chuồn ớt đỏ mải rong chơi

Gió nhẹ nhàng lay động, lả lơi…
Cành cúc quỳ ngại chi mà e thẹn?
Thu cứ đến và đi như đã hẹn
Để em về nghiêng soi nước hồ sen

Thu vừa lạ, vừa như ai quá quen…
Hương tỏa thơm nồng nàn chiều hò hẹn
Thương nhau rồi, giống như thuyền và biển (*)
Sương giăng buồn, thu vẫy gọi bình yên!
(*) thơ Xuân Quỳnh

 

KIỀU CÔNG LUẬN

Hẹn

Chào em, em gái K’Ho
Chân trần lội suối váy hoa ướt rồi
Thác Voi rắc ngọc lên trời
Mi em ướt
để lòng người liêu xiêu
Trại đêm lễ hội đâm trâu
Rung rinh cần rượu
say câu ân tình
Dung dăng em nắm tay anh
Bập bùng lửa múa
mắt tình ngẩn ngơ
Hoa văn thổ cẩm phất phơ
Cồng chiêng âm vọng
câu thơ diệu vời !
Hẹn ngày mai nhé em ơi
Anh mang vòng bạc tìm người trao tay!

 

PHÚ ĐẠI TIỀM

Lâm Hà đang xuân

Phải em thiếu nữ Lâm Hà
Phổng phao dáng vóc mượt mà tươi xanh
Hoang sơ giờ đã ngọt lành
Phố làng rộn rã âm thanh xây đời
Tuổi thanh xuân trẻ lắm thôi
Bừng bừng sức sống nhịp đời reo vui
Bản xa điện sáng rực trời
Khang trang trường mới giữa đồi thông reo
Thênh thang đường uốn lượn đèo
Đã nghe no ấm cuốn theo tay người
Sức trai Phù Đổng vươn trời
Say miền đất mới rạng ngời niềm chung
Lời chiêng lay động núi rừng
Tình em ánh lửa bập bùng ngàn xanh