Người con gái thành phố theo con tàu ra đảo / Vượt đại dương đến đảo Trường Sa / Chân chạm những mảnh san hô ngàn đời vỡ vụn / Đi trên đảo quê hương mình mà lòng cảm thấy tự hào
Người con gái thành phố theo con tàu ra đảo
Vượt đại dương đến đảo Trường Sa
Chân chạm những mảnh san hô ngàn đời vỡ vụn
Đi trên đảo quê hương mình mà lòng
cảm thấy tự hào
Anh chiến sĩ tiền tiêu tặng người con gái
trái bàng vuông
Quà tặng ấy còn hơn những đóa hoa hồng
Ở phố
Đêm đại dương bao la, sóng biển thầm thì
Hai người cùng hát
Tiếng hát đâu hay mà nao lòng đến thế
Mà cả những con ốc nằm sâu trong lòng biển
cũng lặng im nghe.
Người con gái trở về lại phố
Gởi tặng người chiến sĩ những hạt giống
lấy từ vườn nhà mình
Trong mênh mông gió, trong mênh mông mưa,
trong mênh mông bảo tố
Người chiến sĩ gieo những hạt cải trong những
thùng xốp nhỏ
Mùa xuân dịu dàng về trên đảo một sớm mai
Vạt cải nở màu vàng hoa chao trong nắng
Hoa cải vàng chao nở giữa Trường Sa
Ở trong đó có tiếng cười của cô gái nhỏ.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG