Nhận lại

04:11, 23/11/2011

em cởi áo mùa đông trả lại / nhận màu xanh lộc biếc trổ chồi / hồng thắm cành đào trên môi đỏ / lòng rung trước cánh bướm vàng chao

em cởi áo mùa đông trả lại
nhận màu xanh lộc biếc trổ chồi
hồng thắm cành đào trên môi đỏ
lòng rung trước cánh bướm vàng chao

em quên lãng mùa thu cỏ úa
trăng hoàng hôn lành lạnh cuối trời
mối tình cũ giờ xa xôi quá
không còn gì để tiếc nhớ nhau

em nhận lại bình minh vàng rực rỡ
đã từ lâu phiêu dạt theo người
người đi mất
nhưng mùa trở lại
nắng lụa là
ươm mật trái tim đau

trả lại khoảng không cành khô gió lạnh
tiếng chim thôi côi cút hót một mình
lòng như phố xôn xao tràn nắng ấm
khi gặp mắt nhìn đắm đuối của mùa xuân.

P.N. THƯỜNG ĐOAN