Lối về thị trấn Đinh Văn / Đầy vơi nỗi nhớ sương giăng kín hồ / Bước chân em gái K’ Ho / Qua bao nương rẫy mùa cho trĩu cành
Lối về thị trấn Đinh Văn
Đầy vơi nỗi nhớ sương giăng kín hồ
Bước chân em gái K’ Ho
Qua bao nương rẫy mùa cho trĩu cành
Cà phê đượm vị thơm lành
Trong chát đắng, chắt lọc dành hôm nay
Anh về trời đã nghiêng say
Chim muông vào hội thắp ngày bừng lên
Buôn làng một thuở không tên
Thủ đô vẫy gọi giờ nên Lâm Hà
Dáng ai thấp thoáng nẻo xa
Cho anh ngơ ngẩn chiều tà rừng ơi!
NGUYỄN TƯỜNG VĂN