Vô thường

02:11, 16/11/2011

Đắm say là đắm say ơi / Rồi đây còn nhớ đầy vơi… một thời / Đã nghe gió bạt trùng khơi / Đã nghe rát lửa bời bời rừng thu

Đắm say là đắm say ơi
Rồi đây còn nhớ đầy vơi… một thời
Đã nghe gió bạt trùng khơi
Đã nghe rát lửa bời bời rừng thu

Diện nhân ẩn hiện sương mù
Mắt nhìn vương vấn… lời ru ngậm ngùi
Thương hương úa nhạt bờ môi
Cánh chim chấp chới với đôi ngả đường

Đắm say ơi hãy vô thường
Dẫu về hạt cát chẳng vương bụi trần
Giũ, khua những sự si, sân
Vầng trăng thanh
         lại trong ngần
                        thinh không!

NGUYỄN BÌNH NGUYÊN