Nét xuân

03:12, 21/12/2011

Đã bao mùa xuân qua / Xuân năm nào cũng mới / Gió lá reo phơi phới / Nắng hồng nghiêng lung linh.

Đã bao mùa xuân qua
Xuân năm nào cũng mới
Gió lá reo phơi phới
Nắng hồng nghiêng lung linh.

Đất trở giấc hồi sinh
Cây cựa mình trổ lộc
Em ngồi hong suối tóc
Đăm đắm ngóng… người xa.

Xuân vui chật muôn nhà
Mai đào khoe sắc thắm
Cánh môi thơm nồng ấm
Ngọt ngào tình thương yêu.
Xuân ấp ủ bao điều
Cỏ bén duyên xanh biếc
Lời thơ ai thao thiết
Hương xuân nồng men say.

NGUYỄN CÁT CHUYỂN