Đào phai

11:01, 02/01/2012

Đà Lạt đào phai tôi đã gặp / Nắng bâng khuâng má con gái dậy thì / Mê mải với hàng cây nắng thắp / Chợt giật mình, người nhường bước tôi đi!

Đà Lạt đào phai tôi đã gặp
Nắng bâng khuâng má con gái dậy thì
Mê mải với hàng cây nắng thắp
Chợt giật mình, người nhường bước tôi đi!

Sao có thể, xuân trôi vội vã
Đã kịp đâu trò chuyện với đào phai
Thu mấy độ rồi đông qua mấy độ
Vẫn mong chờ có một giêng hai…

Nay gặp lại sắc đào phai năm trước
Lối vẫn xưa và nắng vẫn như xưa
Sao chẳng thấy người dịu dàng nhường bước
Để lòng buồn như gặp nét thu mưa!

PHẠM VĨNH