Chứa chan tình mẹ

03:02, 29/02/2012

Ngày của mẹ là đồng sâu đồng cạn / Gian khó tảo tần một nắng hai sương / Giọt mồ hôi gieo khắp mùa đất nước / Để nơi nào ta cũng thấy yêu thương

PHAN THÀNH MINH

Ngày của mẹ là đồng sâu đồng cạn
Gian khó tảo tần một nắng hai sương
Giọt mồ hôi gieo khắp mùa đất nước
Để nơi nào ta cũng thấy yêu thương

Ta đã có những dòng sông quan họ
Chảy qua nghìn năm thấm đẫm muôn lòng
Điệu lý con trai rộn ràng yếm đỏ
Mai em về nụ nở thành bông

Áo hôi hổi những đường cong con gái
Ngày bước qua từng ngấn xuân thì
Mưa nắng tảo tần bao năm cộng lại
Bạc đầu mới thấy lối ta đi

Mái lá phên tre sao hoài thương nhớ
Yêu thật rồi lòng mãi vấn vương
Chiều phương xa mưa buồn bít ngõ
Chẳng thấy gì chỉ thấy quê hương

Ngày của mẹ là nụ cười tha thứ
Lưu lạc bao năm con mới quay về
Dẫu trắng tay vẫn còn quá khứ
Quá khứ ngọt ngào thắm thiết tình quê

Qua mỗi chiều mừng thêm ngày hạnh phúc
Đoá hoa hồng tặng em còn mẹ trên đời
Chăm chút kẻo úa tàn hương sắc
Cháy hết mình sưởi ấm mẹ… ai ơi.