Từ Trường Sơn đến Trường Sa

03:02, 08/02/2012

Xưa, anh mắc võng Trường Sơn / Nay, anh mắc võng Trường Sa / Nơi cây bàng vuông lộng gió

Xưa, anh mắc võng Trường Sơn
Nay, anh mắc võng Trường Sa
Nơi cây bàng vuông lộng gió
Anh đứng đó chủ quyền đất nước
Anh đứng đó: dõi nhìn sau trước
Đây Trường Sa, Hoàng Sa máu thịt Việt Nam
Dù bão giông, biển động, cuồng phong
Chắc  tay súng, cưỡi lên đầu sóng dữ
Anh lính đảo, Anh: người viết sử
“Cho ngày nay và cho cả mai sau”
Quần đảo này là của chúng ta
Không thế lực nào thay đổi được
Là chân lý bốn nghìn năm dựng nước
Trọn nghĩa tình bạn bè sau trước
Ta yêu hoà bình, yêu Tổ quốc vạn lần hơn
Xưa, anh mắc võng Trường Sơn
Nay, anh mắc võng Trường Sa…

NGUYỄN TÙNG CHÂU