Xứ sở Rồng bay

01:02, 02/02/2012

Đêm Nguyên tiêu của năm Thìn / Dưới ánh trăng trong /  thấy bóng Rồng bay lượn / không phải là giấc mơ

Đêm Nguyên tiêu của năm Thìn
Dưới ánh trăng trong
 thấy bóng Rồng bay lượn
không phải là giấc mơ
của những miền hoang tưởng
Nghìn năm xưa ta đã có Thăng Long
Rồng bay lên từ đất Việt oai hùng
Hơn bốn ngàn năm
thuở Lạc Long Quân mở cõi
Năm mươi người con theo Mẹ lên núi
Năm mươi người con xuống biển vẫy vùng
Cho hôm nay có kỳ quan Hạ Long
Có vinh quang Cá Chép hóa thành Rồng
Có trái ngọt Thanh Long
giữa mùa hè nóng bức
Có vô vàn niềm vui rất thực
Có những tên Rồng cho các địa danh…
Quần đảo Long Châu nằm giữa biển xanh
Với Hòang sa, Trường Sa
Như tiền đồn phía trước
Bạch Long Vĩ là đuôi Rồng quẫy nước
Chẳng nhỏ nhoi một Cồn Cỏ anh hùng
Cùng Hàm Rồng lập nên bao kỳ tích…
Tên lửa của ta hóa Rồng xé tan
                                  pháo đài bay của địch

Làm một Điện Biên lừng lẫy trên không!
Tiếp nối chiến công Long Khánh, Bình Long
Giải phóng Sài Gòn
Cho bến Nhà Rồng chứng kiến trận cuối cùng
Ba mươi năm lịch sử
Ta quét sạch quân thù
khơi đồng bằng châu thổ
Rạng rỡ Cửu Long
Chín con Rồng hội ngộ
Chín dòng sông mang phù sa
                      đắp mũi Cà Mau!

Xin quê hương luôn được đẹp giàu
Và mãi mãi có Rồng thiêng sắc vàng ánh lửa
Soi sáng nhân gian một miền đất hứa
Hạnh phúc cho mọi người ở xứ sở Rồng bay!

NGUYỄN MỘNG SINH