Đàn đá

02:03, 07/03/2012

Trầm tư đá núi, / ngàn năm mơ màng, ngàn năm xám ngắt, ngàn năm lặng câm. / Âm thầm đá núi / Chao chát tủi hờn nước chảy gió luồn mài mòn năm tháng

Trầm tư đá núi,
ngàn năm mơ màng, ngàn năm xám ngắt, ngàn năm lặng câm.
Âm thầm đá núi
Chao chát tủi hờn nước chảy gió luồn mài mòn năm tháng
Bỗng nhiên chiều nay đá cất lời ru, ru mây phiêu du, ru mây bồng bềnh, ru mây thênh thênh.
Bỗng nhiên chiều nay đá hát mê say lời hát ngọt ngào, cung bậc dạt dào, gọi gió rì rào hòa theo âm sắc bổng trầm thánh thót muôn ngàn yêu thương!
Tình yêu ngàn năm vùi sâu lòng đá, bỗng vang thật lạ, bỗng vang thật xa, biến thành lời ca, biến thành điệu nhạc, biến thành tiếng hát…
Ôi lời vàng đá
Ôi tình nước non!
Đá núi chon von
Đá núi lặng thầm…
Chiều nay
Đá hát tình ca…
Vang xa, vang xa.

PHẠM XUÂN QUANG