Thăm điện Biên Phủ

03:04, 25/04/2012

Xương máu ông cha tạc đất trời / Điện Biên lừng lẫy sử vàng soi / Giương cờ "Quyết thắng" xây mơ ước

PHAN HỮU GIẢN

Viết dưới tượng đài Chiến Thắng

I. THĂM ĐIỆN BIÊN PHỦ

Xương máu ông cha tạc đất trời
Điện Biên lừng lẫy sử vàng soi
Giương cờ "Quyết thắng" xây mơ ước
Chống giặc "Nội xâm" giữ cuộc đời (*)
Trận địa hồi sinh thành phố trẻ
Thương trường rộng mở đón Xuân tươi
Ngược xuôi đường mới vui Tây Bắc
Lưu luyến Hội Xòe, hương nếp xôi...

II. NHỚ "HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG"

Pháo đài bay vẩn đục bầu trời
Xâm lược cùng đường, lạc lối soi
Định biến Thăng Long thành cát bụi
Đành thua "Rồng lửa", nhớ truyền đời...
Việt Nam - Hồ Chí Minh toàn thắng!
Hà Nội - Điện Biên Phủ thắm tươi!
Truyền thống "Nghĩa nhân trừ bạo ngược"
Hoa đào đón bạn, bếp thơm xôi...

III. TÂM SỰ VÀ SUY NGẪM

Thành, bại... tự Ta đâu phải Trời!
Xa, gần... huyết sử lệ đầy vơi
Sống vì Dân - Nước, yêu chân lý
Chẳng lụy bon chen để "phát tài"
Nghị quyết Đảng đưa đường đổi mới
Làm theo Bác dạy nghiệp trồng Người
Vượt lên sóng cả ra biển lớn
Cất cánh Rồng thiêng, rạng giống nòi...

(*) Nhân vụ án "Rút ruột công trình xây dựng tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ" (7/5/1954 - 7/5/2004), nhớ lại lời dạy của Bác Hồ: Bệnh tham nhũng, lãng phí, quan liêu, là một thứ "Giặc nội xâm" rất nguy hiểm. Phải kiên quyết chống bằng được "Quốc nạn" đó để xây dựng và bảo vệ thành công Tổ quốc Việt Nam XHCN.