Chùm thơ Lê Mạnh Tuấn

11:05, 23/05/2012

Cảm xúc phải thực sự trở thành xúc tác cho dòng chảy suy nghiệm trong quá trình tư duy.

Cảm xúc phải thực sự trở thành xúc tác cho dòng chảy suy nghiệm trong quá trình tư duy. Thơ ra đời từ đó và sau đó. Những tứ thơ của Lê Mạnh Tuấn là những hàm ngôn mang thông điệp nhân văn xuất phát từ tư chất nghệ sỹ đích thực và ẩn chứa trong đó là tâm cảm của một bản thể vốn nhiều nhạy cảm, run rẩy. Thật thú vị khi người đọc giải mã ra những ẩn dụ trong ngôn ngữ thơ của Lê Mạnh Tuấn - một nhà thơ, nhà báo. Anh tốt nghiệp Khóa 4 - Trường Viết văn Nguyễn Du, nhiều năm lăn lộn trong nghề cầm bút, hiện sống và làm việc tại Hà Nội…     

U.T.B giới thiệu

 

HOÀNG THÀNH

Thế kỷ mới cho ta phút lang thang thành quách các vương triều
Tìm điều có thể tìm gặp người không thể gặp
Nâng mảnh gốm trên tay thấy thời gian trong suốt
Ta soi đời ta vào mỗi phong rêu

Chạm vào hoa văn trên cây thanh đao lạnh đầu rơi máu chảy
Đau đắng thưở trần mình bom xới đạn găm
Bao kiếp người như vạt sáng sao Hôm gõ vào thành lịch sử
Lịch sử như trụ đá
Mỗi vân trắng thớ xanh ánh một nỗi niềm

Và lá đề chim phượng chim công
Và vẩy rồng thời Lê thời Lý
Mỗi viên sỏi xù xì chứa cả pho sử sống
Ta tới hôm nay cũng từ những con đường sỏi này
Lửa vẫn cháy thầm trong mỗi viên gạch lành gạch vỡ
Như lời nguyền thăm thẳm giếng trong

Mà nghe như chín tầng không
Mảnh lá mục cũng rì rầm sông chảy
Thưở răng đen mái tóc buông dài
Dáng sông Ngọc nhọc nhằn cơn lũ xoáy
Khúc lở bồi xưa còn đánh thức tương lai

Ta mộng du thành quách đền đài
Bao điều có thể tìm bao người không thể gặp
Áp ngực vào tháp đất
Bái vọng về sao Mai.

                                                               11-2003


NAM MÔ YÊN TỬ

Cây lẫn vào cây người lẫn vào nhau
Đường lên Yên Tử rì rầm thông reo
Rời gót Hoa Yên lạc về Suối Tắm
Rẽ mây tìm bạn đầy rừng chim kêu

Con nai trong tranh giật mình gãy cỏ
Con thác trong tranh ào ào thác đổ
Lấy tay bụm miệng gọi em nơi nào
Tháp Tổ sáu tầng chất ngất trên cao

Xôn xao đạo thiêng không lánh khỏi đời
Trúc Lâm Thiền tự giải oan lưng trời
Phật bảy trăm năm một lời vàng đá
Dọn mõ cầu kinh hồn người lan tỏa

Lấy tu tại tâm mở lòng nhập thế
Khắc cốt ghi xương kiếp đời dâu bể
Chở trọn ân tình ấy đạo trần gian
Nam mô Yên Tử trời xanh gió đàn

Tháp cổ rêu phong thấp thoáng môi cười
Nào đi cuối đất nào đi cùng trời
Hẹn chốn bồng lai nhặt lời thề nguyện
Nghe mưa thiền rơi quên chơi vơi…

Nhân 700 năm danh thắng Yên Tử
                                        Xuân 1999