Cua càng đến lớp

02:05, 30/05/2012

Cua lười trốn mãi trong hang / Nghe thầy Cá Chép bảo ban đến trường / Yếm con đeo ở bên sườn / Cái miệng lép nhép tính thường hay ăn

NGUYỄN THÁNH NGÃ

Cua lười trốn mãi trong hang
Nghe thầy Cá Chép bảo ban đến trường
Yếm con đeo ở bên sườn
Cái miệng lép nhép tính thường hay ăn

Hai càng lại kẹp lăng nhăng
Nhện ơi nhện hỡi nhện giăng đường nào
Để cho cua gặp mưa rào
Sách vở ướt hết… chẳng vào lớp đâu !

Nên cua phải học đồng sâu
Ngang không bỏ được mà đau cổ cò
Mỗi khi viết chữ cua bò
Hai càng tám cẳng mà dò sáng trăng…