Hoàng Sa

02:05, 30/05/2012

Biển Hoàng Sa rất mặn / Vị mặn của mồ hôi ông cha thuở trước / Và máu những người con vì nước / Lấy thân mình làm cột mốc biên cương.

HOÀNG TRỌNG HÀ

Biển Hoàng Sa rất mặn
Vị mặn của mồ hôi ông cha thuở trước
Và máu những người con vì nước
Lấy thân mình làm cột mốc biên cương.

Gió Hoàng Sa rất thiêng
Trong gió có tiếng kêu thảm thiết
Oan hồn ngư dân phiêu diêu trên biển
Giữa đêm đen bị kẻ cướp đâm chìm.

Trời Hoàng Sa rất xanh
Trong màu xanh có niềm hy vọng
Nếu tám mươi lăm triệu trái tim người sống
Biết đau nỗi niềm có tên gọi Hoàng Sa.
                                              Warszawa, 2010