Nhớ B’Lao

02:05, 02/05/2012

Phải chi em hẹn ngày về / Trà thơm hoa sói, hoa hòe ướp hương / Anh mang theo để vấn vương / Chút tình anh với phố phường B’Lao.

HÀ BÌNH MINH

Phải chi em hẹn ngày về
Trà thơm hoa sói, hoa hòe ướp hương
Anh mang theo để vấn vương
Chút tình  anh với phố phường B’Lao .
Chiều nghiêng anh cũng nghiêng theo
Nắng tơ vàng óng, vượt đèo anh sang .
Đại Bình, S’lung* ưỡn cong,
Nhớ em, anh cứ mơ màng về em,
Mây tương tư, trăng nỗi niềm
Chìm trong giấc mộng một miền  xôn  xao
Suối Đạ Nga, gió Đạ Lào
Cà phê thơm ngát rót vào hồn anh
Nam Phương hồ có long lanh
Em như sương khói mong manh bên đồi,
Nhớ chi một chút tình thôi
Mà neo anh lại cả đời vì em …
                             
*Ngọn núi cao nhất trong dãy núi Đại Bình, tiếng dân tộc là S’lung (Người Kinh gọi núi Vú)