Những cây liễu* trên quê hương Sô-Panh

02:05, 02/05/2012

Thật lạ lùng cây liễu! / Đốn ngang lưng / Vẫn nẩy lộc đâm chồi / Những vết cắt

HOÀNG TRỌNG HÀ

Thật lạ lùng cây liễu!
Đốn ngang lưng  
Vẫn nẩy lộc đâm chồi
Những vết cắt
Đã thành vết sẹo
Liễu cũng như người
Không gục ngã bởi đau thương.

Liễu tỏa rợp
Tiếng đàn Sô-panh
Điệu Pô-lô-ne
Ma-duốc-ca...
Mang hồn cây liễu
Yêu mảnh đất này
Yêu khí trời, ngọn gió
Như người Ba Lan yêu tự do.

Cổ thụ, non tơ
Cây liễu mùa đông
Mái tóc trắng
Miệt mài năm tháng
Ủ trong mình
Những nguồn nhựa sống
Đợi mùa xuân ấm áp nở hoa.

Những người con đi xa
Nhớ về đất nước
Tạc vào trái tim
Những dáng hình thân thuộc
Nhớ rặng liễu bình yên
Trên cánh đồng vàng rực...
Như con tàu nhớ bến quê hương.

Warszawa, 2009
 * Wierzba: một loài liễu cổ thụ quen thuộc của Ba Lan, người ta
thường cắt ngang thân cây để tạo tán.