Đốt vía

03:06, 27/06/2012

“Vía dữ đi, vía lành thì ở!” / Ngọn lửa nhỏ nhờ nhờ bụi khói / Lập lòe trong màn tuyết đang rơi / Sáng mùa đông chưa tỏ mặt người.

Chùm thơ Hoàng Trọng Hà

Đốt vía

“Vía dữ đi, vía lành thì ở!”
Ngọn lửa nhỏ nhờ nhờ bụi khói
Lập lòe trong màn tuyết đang rơi
Sáng mùa đông chưa tỏ mặt người.

Em đốt vía cầu may bán đắt
Những thùng hàng sẽ vợi đi nhanh
Có lửa nào xua đi bất trắc
Phận đàn bà xa xứ mong manh?

Những cuộc tình trôi qua chóng vánh
Chợ họp rồi chợ đến lúc tan
Một mình em với căn phòng lạnh
Vía lành nào ở lại cùng em?

Anh những muốn sẻ chia cay đắng
Chỉ thầm lo cái vía của mình…
Chẳng mở hàng thì em cứ đốt
Xin hãy đừng xua đuổi vía anh.
                                   Gdansk, 1996


                                     
Nét quê

Gặp nét quê trên tường nhà bạn
Nón bài thơ, chiếc quạt xòe nan...
Ngoài cửa sổ âm hai mươi độ
Mà trong phòng ấm nắng phương Nam.
                                                   Kartuzy, 1994