Đọc nhật kí Nguyễn Văn Thạc

03:07, 11/07/2012

Tuổi thanh xuân gửi lại chiến trường / Cho năm tháng hóa thành lịch sử. / Đây cuộc trường chinh bất tử / Đoàn quân đi trùng điệp con đường.

Tuổi thanh xuân gửi lại chiến trường
Cho năm tháng hóa thành lịch sử.
Đây cuộc trường chinh bất tử
Đoàn quân đi trùng điệp con đường.

Cả nước hành quân, cả nước một chiến trường
Máu và hoa hóa ngọn cờ chiến thắng.
Trong đội ngũ có bóng hình anh thấp thoáng
Chàng trai Hà Nội thư sinh...
    
Phía trước con đường là mái lá, dòng kênh
Như bạn anh chẳng hề phân vân chọn lựa
Giữa địa vị sang giàu và tuyến lửa
Chỉ có con đường nắng gió Trường  Sơn.

Những tên đất, tên làng
Anh từng qua tháng ngày đánh Mỹ
Ở đâu chẳng mẹ hiền và em nhỏ
Đón đợi hiên nhà! Vẫn thao thức ngày mai...

Nóng bỏng chiến trường. Tuổi trẻ xông pha
Ánh sáng con đường. Anh đi buổi ấy
Dân tộc tồn vong như chưa hề có vậy
Như dòng nhật ký nào cũng nhắc nhớ Như Anh*.

Đất nước chiến tranh, đất nước của ngàn năm
Có đội ngũ các anh là lòng ta yên tĩnh.
Đây đội ngũ những con người bách chiến
Đẹp như tên Anh - mãi mãi tuổi hai mươi.

Nguyễn Trọng Đồng