Một thuở Thiên Thai

03:07, 04/07/2012

Thao thức về một miền sông Đuống / Đường đá tre xanh mưa nắng dãi dầu / Thiên Thai núi và Thiên Thai phố / Thiên Thai chúng mình một thuở ca dao

Thao thức về một miền sông Đuống
Đường đá tre xanh mưa nắng dãi dầu
Thiên Thai núi và Thiên Thai phố
Thiên Thai chúng mình một thuở ca dao

Mang tình si sông Đuống chảy nôn nao
Lòng phù sa hoàng hôn bến đợi
Em xuống tắm gió sông chiều bổi hổi
Sóng vỗ về huyền ảo dáng tiên sa

Trăng mộng du xuống núi sáng la đà
Dâng chén tay tiên thơm lừng mặt chiếu
Đêm Thiên Thai cùng trăng với rượu
Quan họ về thổn thức nỗi Trương Chi

Ơi Thiên Thai từ thuở ta đi
Em cũng chia xa
Chốn bồng lai ấy
Loan phượng bay rồi, bao giờ trở lại
Gió se buồn, man mác mây trôi.

Bến xưa

Bậc đá bến xưa mẹ cùng em giũ lụa
Lửa tầm xuân cháy rực tháng giêng về
Giờ mẹ khuất em không còn nữa
Hoa bập bùng an ủi sông quê.

Vương Tùng Cương