Miên man… Đà Lạt

03:09, 05/09/2012

Mọi ngôn từ hoa mĩ giờ trở nên sáo rỗng / Trước một Đà Lạt hào hoa và phóng túng… / Tôi miên man…
trong ý nghĩa… vô cùng…

Mọi ngôn từ hoa mĩ giờ trở nên sáo rỗng
Trước một Đà Lạt hào hoa và phóng túng…
Tôi miên man…
trong ý nghĩa… vô cùng…

Rất có thể
từ lâu Đà Lạt
Đã lột xác mình để có… hôm nay
Đà Lạt – hoàng tử núi oai hùng trên yên ngựa bay
Đà Lạt lung linh gấm hoa – nàng tiên sơn cước
Đà Lạt – lâu đài nguy nga cung vàng, điện ngọc
Đà Lạt – em má phấn, môi hồng…

Đêm nay
Xin được cầm tay người con gái lần đầu tôi quen
Bàn tay tôi run run ngỡ cầm tay Đà Lạt
Chẳng dám nói gì thêm
Tôi mãi miên man… trong ngọt ngào xúc cảm
Đà Lạt ơi!

NGUYỄN LOAN