Viết trong những ngày em đau

03:09, 12/09/2012

Sau vật vã cơn đau em cười héo hắt / Nắng xua tan sương lạnh trước thềm / Nhè nhẹ nâng bông hồng tàn tím buốt / Hoa bừng sắc thắm nắm tay em.

VƯƠNG TÙNG CƯƠNG

I.
Sau vật vã cơn đau em cười héo hắt
Nắng xua tan sương lạnh trước thềm
Nhè nhẹ nâng bông hồng tàn tím buốt
Hoa bừng sắc thắm nắm tay em.

II.
Hương đã đốt và vàng đã hóa
Lời khẩn cầu gửi cõi xa xăm
Em lặng phắc chiều mưa tầm tã
Mây chuyển vần, gió nổi cơn giông
Ngàn xác lá không chọn tìm đất rụng
Tan tác bay về phía không cùng.

III.
Rồi tất cả cũng thành ly biệt
Cô đơn không đồng nghĩa nỗi buồn
Nhận gió sương tự xanh như lá
Đến úa vàng thanh thản nhẹ nhàng không.

                                               Đà Lạt 5/2012