Em ơi, Đà Lạt

03:10, 10/10/2012

Từ phố biển lần đầu thăm phố núi / Đà Lạt ơi! Đà Nẵng gởi lời chào / Hạ đã sang sao rét vẫn ngọt ngào / Nắng tặng ai chút son hồng trời cho xinh đôi má

Từ phố biển lần đầu thăm phố núi
Đà Lạt ơi! Đà Nẵng gởi lời chào
Hạ đã sang sao rét vẫn ngọt ngào
Nắng tặng ai chút son hồng trời cho xinh đôi má

Anh mang lên tặng em tiếng ve trưa đầu hạ
Xin mang về tiếng hát ngàn thông
Anh mang lên tặng em màu xanh biển cả
Xin mang về chút sương mù chiều lạnh qua thung

Trên con đường mang dáng hình cung
Có nụ cười để nhớ để quên
Và ánh mắt thành những mũi tên
Bắn vào trái tim vết thương êm ái

Thành phố của em hiền như con gái
Pha chút thâm nghiêm – xin lỗi – giống cụ già
Nhưng muôn đời vẫn ngọt trái thơm hoa
Phố mãi trẻ như tình yêu mới lớn.

Mai anh về biển quê hương sóng gợn
Nhớ tiếng sỏi rơi ai ném xao động mặt hồ
Kỷ vật mang về đôi quả thông khô
Cầm trên tay thoảng hương rừng phố núi

Vai áo anh đường dài vương lắm bụi
Vẫn còn thơm lấm tấm những hạt mưa
-    Lệ dỗi hờn của mây trời Đà Lạt –
“Mi-mô-sa” tình cờ ai hát
Cho thơ anh nỗi nhớ càng sâu
Như thể tình đầu
Em ơi, Đà Lạt!

NGUYỄN VÂN THIÊN