Cung đàn

04:11, 28/11/2012

Cám ơn em lay động tiếng đàn / Âm thanh trào dâng diễn cảm / Tôi là dây cho em nắn nót từng cung bậc / Quyện vào nhau cho đến nghìn trùng

Cám ơn em lay động tiếng đàn
Âm thanh trào dâng diễn cảm
Tôi là dây cho em nắn nót từng cung bậc
Quyện vào nhau cho đến nghìn trùng

Tiếng đàn đưa tôi bềnh bồng
Say khướt tháng ngày rong ruổi
Dìu dặt nhớ
Dìu dặt thương
Ngày ấy
Cung đàn ghi lại chuyện tình xưa

Thuở yêu em đất trời huyền ảo
Như mây tràn qua núi tình yêu
Như những lằn roi gió quất vào đá núi
Khảm khắc dịu êm cung đàn

Thanh âm gieo ngân tiếng của mùa
Lá thu vàng tôi ký gửi ngày xưa
Mùa xuân đến tôi là bãi cỏ
Để em nằm tình tự yêu thương.

NGỌC THỌ