Lấy tình thương ta nuôi chữ thánh hiền

03:11, 14/11/2012

Không dễ gì đi học ban đêm / Đừng mộng mơ con đường đến lớp / Chẳng có bướm đâu quỳ vàng nắng rợp / Và phượng hồng ấp ủ lá me bay

Tặng các em học sinh TT GDTX Đà Lạt

Không dễ gì đi học ban đêm
Đừng mộng mơ con đường đến lớp
Chẳng có bướm đâu quỳ vàng nắng rợp
Và phượng hồng ấp ủ lá me bay
Không dễ gì về học nơi đây
Đêm sương lạnh gió lùa tê buốt
Bữa cơm muộn đường khuya lẻ bước,
Một mình một bóng mà thôi
Chưa kể mùa mưa tầm tã em ơi!
Mưa rả rích buồn như tiếng thở dài đêm tối
Câu thơ muộn, bài thơ viết vội
Cho lòng thầy trang trải nợ trần gian
Cuộc sống còn vất vả gian nan
Gắng lên em
Có thầy cô, bạn bè bên cạnh
Sẽ xua tan màn đêm giá lạnh
Lấy tình thương ta nuôi chữ “thánh hiền”
Bình minh của em
Khi thành phố lên đèn.

 

Ủ niềm vui vào đất

Mẹ suốt ngày thì thụp nắng mưa
Ủ niềm vui vào trong bùn đất
Những mầm cây bật lên từ khó nhọc
Hạt lúa củ khoai tây mẹ xới trồng.

Cây lớn lên chúng con cũng lớn lên
Mẹ lại gần với đất
Mưa nắng đồng xa gió lùa se sắt
Mong manh thân cò bóng mẹ liêu xiêu.

Rồi chúng con đi xa
Cây bao mùa trút lá
Đồng cạn đồng sâu đâu bóng mẹ?
Riêng lụi lầm đất cát vẫn còn đây.

LÊ HUY NGUYÊN