Mùa thu đi qua

04:11, 21/11/2012

Những mộng tưởng xa vời / Đã như bùn chìm sâu dưới đáy / Để lại mặt nước trong veo...

Những mộng tưởng xa vời
Đã như bùn chìm sâu dưới đáy
Để lại mặt nước trong veo...

Mùa thu đi qua
Những ngày cách xa còn ở lại
Như một lời nguyền chưa giải
Đôi mắt em đượm nỗi u hoài.

Bước chân anh dẫu còn chưa mỏi
Đã ngại ngần bên nẻo trời xa
Đã ngậm ngùi mùa cây lá rụng
Đã động lòng trước nghiệt ngã thời gian.

Bỗng thấy mới bao điều đã cũ
Bỗng lại nhớ những gì tưởng quên
Lại ao ước những phút bình yên
Bên nhau dưới bầu trời cao rộng.

Em có thấy lung linh trên triền dốc
Mimosa vàng thắp nắng ấm mùa đông.

                               Warszawa 2010


Rốt cuộc

Rốt cuộc chỉ là cơn mộng
Em đến
Rồi bỏ đi quay quắt
Vẫn còn đây dịu dàng một ánh mắt
Pha lẫn những trách móc, giận hờn.

Rốt cuộc chỉ là cơn mộng
Em đã đi
Xa khuất phương trời
Như ngọn gió cuốn mùa thu đi vội
Để lại cánh rừng trơ trụi hồn tôi.
                                           Gdansk, 1996

Hoàng Trọng Hà