Trước những bức tranh

08:11, 08/11/2012

Những bức tranh chưa được lên khung / Và bức tranh còn nằm trên giá vẽ / Thổn thức gam màu vẫn chờ vệt cọ / Khoảng trời lấp loáng sắc thu, / Về đâu… ôi nẻo đường bazan?

Những bức tranh chưa được lên khung
Và bức tranh còn nằm trên giá vẽ
Thổn thức gam màu vẫn chờ vệt cọ
Khoảng trời lấp loáng sắc thu,
Về đâu… ôi nẻo đường bazan?

Vạt dã quỳ đang khát khao sắc nắng
Gương hồ xanh mong ngóng cánh chim về
Tán trạng nguyên chưa rực bừng sắc lửa
Nhảy múa đi, sao nỡ im lìm… cây cọ ơi?                         

Vẫn khẽ khàng phập phồng nhịp thở
Ngập ngừng ánh mắt suy tư…
Ở khoảng toan kia nét vẽ chưa dừng
Gió khẽ lay hương rừng hoang hoải…
Chỉ cánh lá vàng ngưng lại giữa thinh không
Mềm mại quá, thiết tha bàn tay vẫy
Mà dáng người thấp thoáng ẩn vào hoa…!

Những bức tranh chưa được lên khung
Những bức tranh còn nằm trên giá vẽ…
“Cô đơn không đồng nghĩa nỗi buồn”
Chầm chậm nhớ người bập bùng, thầm thỉ hát!

NGUYỄN THANH ĐẠM