Dịu dàng quê

02:12, 26/12/2012

Mùa đông cuộn tròn lăn góc ấm / Gío rạt rào trần trụi cánh tay thô. / Trâu cột búi nằm phơi nhai nắng, / Tre cọ mình, cót két chao đưa.

Mùa đông cuộn tròn lăn góc ấm
Gío rạt rào trần trụi cánh tay thô.
Trâu cột búi nằm phơi nhai nắng,
Tre cọ mình, cót két chao đưa.

Gạo rũ cánh chờ xuân thắp lửa
Vườn cam ai vàng lựng tiếng chim.
Em chợt đến hồn nhiên như cỏ,
Ánh mắt ngời tia nắng lung linh.

Em khoác lên mình những mảng màu tươi rói
Ủ làn hương nưng nức xuân hồng.
Mặc sức tàn đông vẹn nguyên tơ nõn
Nụ môi trinh vương thắm sắc hường.

Gót ngọc dầm bùn lạnh thấu buốt xương
Cứ tưởng mảnh mai liêu xiêu gió bấc.
Búp tay thon châm từng hàng thẳng tắp,
Giọt đồng xanh ngoi ấm tiếng cười.

Em như cây lúa chiêm mơn mởn
Dịu dàng quê đằm thắm xuân thì.
Anh như gió đồng ùa qua cờn cợn
Thổi vào đời nhau một chút quê.

PHÚ ĐẠI TIỀM