Hoa đào

02:12, 26/12/2012

Dễ thương sao từng chấm nụ nâu tròn / Thiêm thiếp ngủ trên thân cành già cỗi / Mà đúng hẹn, khi đất trời giao hội / Kịp bừng lên khoe sắc đón xuân về

Dễ thương sao từng chấm nụ nâu tròn
Thiêm thiếp ngủ trên thân cành già cỗi
Mà đúng hẹn, khi đất trời giao hội
Kịp bừng lên khoe sắc đón xuân về

Ấy hoa đào hồn hậu chốn làng quê
Từ vạn thuở làm nên mùa nên Tết
Phải chăng ủ trong mưa phùn gió rét
Nên sắc hồng năm cánh chẳng phôi pha

Có một mùa hoa, xa đã xa
Chàng Thôi Hộ với nỗi buồn khôn tả
Gió đông thổi như tìm trong hoa lá
Một dáng hình năm trước đã về đâu…

PHẠM VĨNH