Thư viết từ đảo xa

02:12, 26/12/2012

Những cơn mưa đầu mùa nơi đảo xa đổ xuống / Nỗi nhớ trong con trở lại cánh đồng / Mẹ bây giờ vẫn đang ngoài ruộng / Bất chợt mưa về, mẹ ướt nhiều không?

Những cơn mưa đầu mùa nơi đảo xa đổ xuống
Nỗi nhớ trong con trở lại cánh đồng
Mẹ bây giờ vẫn đang ngoài ruộng
Bất chợt mưa về, mẹ ướt nhiều không?

Lúa tháng tư chắc đã trổ đòng
Chân ruộng cao mưa này đủ nước
Ngày con đi ngói nhà chưa đảo được
Thương đêm về mẹ thức cùng mưa

Đảo trong mưa giăng kín nhạt nhòa
Chiều biển động trước muôn trùng sóng gió
Nhưng mẹ ơi! Trước dãy nhà lính ở
Rau vẫn xanh và hoa nở rất nhiều!

Chẳng chuyện gì con giấu mẹ đâu
Riêng chuyện này bây giờ xin thưa mẹ
Về cô gái nhà bên đẹp người tốt nết
Mẹ vẫn thường khen và con cũng nhớ nhiều…

Lũ chúng con lứa tuổi hai mươi
Những lính đảo lần đầu xa mẹ
Chiều nay nơi đảo mưa lại bồi hồi như thể
Thấy mẹ về tất tả phía đồng xa
Có em sang đón trước cổng nhà…

                                             Trường Sa 2005

VƯƠNG TÙNG CƯƠNG