Bánh chưng xanh

02:01, 27/01/2013

Bánh chưng ra đời từ thuở Lang Liêu / Truyền thuyết kể bốn ngàn năm có lẻ, / Biểu tượng đất nên bánh vuông đẹp thế, / Cõi dân gian thơm thảo chút hương đồng.

Bánh chưng ra đời từ thuở Lang Liêu
Truyền thuyết kể bốn ngàn năm có lẻ,
Biểu tượng đất nên bánh vuông đẹp thế,
Cõi dân gian thơm thảo chút hương đồng.

Bánh cúng Tổ Tiên mang triết lý âm dương
Nhân đậu, thịt hoà cùng gạo nếp,
Lá dong xanh gói tấm lòng dân Việt
Ngũ hành đây rộng mở tính bao dung
Tết đến, xuân về con cháu trùng phùng!

Lịch sử ghi suốt chiều dài mở nước
Vì cuộc sống, vì bộn bề xuôi ngược
Bánh chưng vào Nam thành bánh tét tròn dài…
Cha ông ta nặng gánh cả hai vai
Một nắng hai sương, một thời cơ cực,
Cây ná, cây chông truyền đời chống giặc,
Bão táp mưa sa vẫn nòi giống Tiên Rồng
Tâm thức lưu truyền qua chiếc bánh chưng vuông.

Đi đâu về đâu vẫn là dân nước Việt
Dẻo thơm bánh chưng tận lòng cố kết,
Lời khấn thầm vương vấn chốn huyền không
Tiếng mõ chùa hương khói vô thường…
Bóng mẹ già, mái đình cong cuống rạ,
Cổng làng xưa rêu phong đôi ngã,
Luỹ tre ngà, bến nước, cầu ao
Khúc dân ca ai thánh thót mời trầu
Gửi lại trời cao tiếng sáo diều vời vợi
Đêm trừ tịch, giao thừa mong đợi
Cùng quây quần bên nồi bánh chưng xanh
Hương vị quê hương, giây phút ngọt lành…!

HÀ BÌNH MINH