Hãy đợi em về

10:01, 29/01/2013

Dẫu dã quỳ đã tàn anh cũng hãy đợi em / Chuyến xe khuya cuối cùng của năm cũ / Ngã ba ga gió bay nỗi buồn / Màu cúc đêm cười vàng đường phố

Dẫu dã quỳ đã tàn anh cũng hãy đợi em
Chuyến xe khuya cuối cùng của năm cũ
Ngã ba ga gió bay nỗi buồn
Màu cúc đêm cười vàng đường phố

Dẫu một ngày Đà Lạt không nắng
Ngày sẽ vui khi cà phê có ta
Sương mù che chút bâng khuâng bối rối
Áo hững hờ bay bên hồ đông người

Hãy đợi em dù nắng ít oi nồng
Dù đêm thừa rét lạnh
Căn nhà gỗ hay biệt thự cổ
Hoa sẽ nở tràn xanh tím trắng lung linh

Dẫu có dỗi hờn thôi cũng hãy chờ em
Dốc vắng về một mình lạnh lắm
Ba lô tình chứa ba trăm cây số nhớ
Ba trăm sáu mươi lăm ngày ta chưa có nhau

Hãy đợi em về khoan khoá cửa
Trái tim đàn ông xin chung thuỷ một lần.

P.N.THƯỜNG ĐOAN