Ngày xuân nhớ bác Hoàng Cầm

02:01, 27/01/2013

Ngày xuân nhớ bác Hoàng Cầm ơi / Dọc - ngang - chinh chiến miền Kinh Bắc / Tuổi già - Để dạ! Nhớ khôn nguôi!

Ngày xuân nhớ bác Hoàng Cầm ơi
Dọc - ngang - chinh chiến miền Kinh Bắc
Tuổi già - Để dạ! Nhớ khôn nguôi!

Đã từng say ngất lá Diêu - Bông!
Thách ai kiếm được: Lấy làm chồng
Bao nhiêu thế hệ mê màu lá…
Đi tìm huyền thoại ở thơ - ông.

Những chấm hồng tươi nở bên sân
“Buông chùng cửa võng” trí uyên thâm.
Từ độ lá vàng rơi về cội
Nao lòng nhớ bác: Ngày xuân!

DƯƠNG GIA LỄ