Tết ở Trường Sa

02:01, 27/01/2013

Tết ở Trường Sa thường đến sớm / Mới tháng Chạp sang đã rộn ràng / Đảo nhỏ tưng bừng náo nức / Đón chuyến tàu ra chở nặng hàng

Tết ở Trường Sa thường đến sớm
Mới tháng Chạp sang đã rộn ràng
Đảo nhỏ tưng bừng náo nức
Đón chuyến tàu ra chở nặng hàng

Này nếp hoa vàng thơm hương đất Bắc
Đậu xanh, mứt, kẹo ngọt ba miền
Lợn kêu trong tiếng cười rôm rả
Biển cũng vui cùng, sóng nhẹ êm

Bàn thờ Tổ quốc đặt trang nghiêm
Hai hàng câu đối đỏ hai bên
Có cả mai, đào tươi như thật
Gợi ấm ngày Xuân giữa đất liền

Thư từ trăm ngả báo tin vui
Quê hương từng bước đổi thay rồi
Vẫn nhớ người đi canh giữ đảo
Biên đảo trùng khơi súng chẳng rời

Cả nước chăm lo Tết đảo xa
Nên Xuân đến sớm trước quê nhà
Đón Xuân, lính đảo vui như Tết
Mai ngày nhớ mãi Tết Trường Sa!

NGUYỄN GIA NÙNG