Thời gian

02:01, 16/01/2013

Mùa xuân đang chầm chậm trở về / Ta lặng lẽ ngắm cành đào rụng lá / Một thoáng thôi, đời người đi vội quá.

Mùa xuân đang chầm chậm trở về
Ta lặng lẽ ngắm cành đào rụng lá
Một thoáng thôi, đời người đi vội quá.
Chưa kịp làm gì.
Chưa kịp đam mê.
Tuổi trẻ xa xôi! Rất nhiều mộng tưởng.
Hiện hữu cuộc đời vẫn nhớ những chiều quê.
Phiên chợ cuối năm
Người về xao xác.
Hơi lạnh mùa đông.
Nhắc Tết cận kề.
Mong manh nắng và bâng khuâng gió.
Em đi siêu thị về, mim mím làn môi.
Và lãng đãng, ta ngồi chờ xuân đến.
Sợi tóc bạc rơi trong thấp thoáng nụ cười.
Đà Lạt cuối Nhâm Thìn.

HÀ VY