Cành mai cuối chạp

10:02, 06/02/2013

Cuối năm rồi, / Chừng như hoa vẫn chờ đợi / Bàn tay người vun trồng…

Cuối năm rồi,
Chừng như hoa vẫn chờ đợi
Bàn tay người vun trồng…

Cha đã đi xa,
Còn để những cành mai cuối Chạp
Mỗi heo may về thổi bật nụ vàng hanh

Trong vườn nhà mình
Mỗi dấu chân cha in bao kỷ niệm
Và bàn tay người nâng nhẹ búp chồi non

Cuối năm,
Những búp non trong vườn xưa tụ hội
Mà cành mai sao lỡ hẹn Xuân về !?

Hình như nụ vàng còn chờ đợi
Bàn tay người đánh thức lớp vỏ nâu…

NGUYỄN THÁNH NGÃ