Điều chợt nhớ lúc giao thừa

03:02, 27/02/2013

Vẫn đầy đặn trong ký ức tôi / Sắc hoa đào mỗi mùa xuân lại nở / Mầu phượng đỏ trên sân trường thuở nhỏ / Ánh thu vàng rực rỡ cánh rừng xa

Vẫn đầy đặn trong ký ức tôi
Sắc hoa đào mỗi mùa xuân lại nở
Mầu phượng đỏ trên sân trường thuở nhỏ
Ánh thu vàng rực rỡ cánh rừng xa
Mùa đông đất người tuyết trắng bao la
Và ấm áp bếp lửa hồng quê mẹ…
Vẫn còn đó tháng năm dài tuổi trẻ
Mãi say sưa những rung động đầu đời
Còn dư âm vị ngọt của môi cười
Vẫn cháy bỏng niềm tin yêu da diết…
Vẫn còn đó những điều không nhớ hết
Chỉ mất đi những vụn vặt đời thường
Thấy nhẹ lòng vì chẳng chút vấn vương
Địa vị, giàu sang, công danh, bổng lộc!
Tôi mơ ước hồn mình như viên ngọc
Được hấp thu tinh túy của đất thời
Được ánh lên trí tuệ của con người
Và mãi mãi bụi trần không vẩn đục!...
Mùa xuân ơi, đó là điều rất thực
Mà lòng tôi chợt nhớ lúc giao thừa!

MỘNG SINH