Nhớ Trường Sa

02:02, 20/02/2013

Chiều trên phố núi mờ sương / Chợt nghe tiếng sóng trùng dương. Vọng về / Trường Sa - nỗi nhớ sắc se / Những doi đất nhỏ tứ bề bão giông!

Chiều trên phố núi mờ sương
Chợt nghe tiếng sóng trùng dương. Vọng về
Trường Sa - nỗi nhớ sắc se
Những doi đất nhỏ tứ bề bão giông!

Trường Sa Lớn, Trường Sa Đông
Đá Tây, Đá Lát… mêng mông gió ngàn
DKI (Dê - K - I) - những nhà Giàn    (1)
Tháng năm sừng sững chắn ngang biển trời !

Cheo leo sóng gió trùng khơi
Trường Sa - sức sống xanh ngời lá hoa
Em thơ ngọng nghịu câu ca
 “Đảo là nhà, biển cả là quê hương”!  (2)

Lắng lòng qua những hồi chuông
Chùa xa vọng lại thoáng buồn. Đã qua
Máu xương thế hệ ông cha
Thấm từng thớ đất Trường Sa. Hóa trầm!

Mùa xuân lặng lẽ về gần
Hoa bàng nở trắng tần ngần đảo xa!

Da diết nhớ. Ơi, Trường Sa !...


1. Những tên đảo và nhà Giàn ở Trường Sa
2.  Câu khẩu hiệu trên các đảo ở Trường Sa.

THANH DƯƠNG HỒNG