Tinh mơ

02:02, 20/02/2013

Tinh mơ như mái tóc / hất ngược vào chân trời / từng sợi chẻ tiếng gà ngái ngủ

Tinh mơ như mái tóc
hất ngược vào chân trời
từng sợi chẻ tiếng gà ngái ngủ

có giọt đêm nào bay
vút lên trong tia sáng
làm lễnh loãng không gian
ý nghĩ ta bừng dậy

em đội nón ra đồng
mang theo bình minh chim sẻ
mang theo hồn giọt sương đánh thức cỏ non

tiếng dế đọng vào màu xanh biêng biếc
lưỡi trâu mềm khua nắng sớm lên răng
chỉ có tiếng chim rơi trong bãi sậy
đánh thức giấc bùn non…

con cá nhỏ mang nỗi buồn ra thở
đám mây gầy mang gió sớm thơm hương

và hoa nở
trong lùm gai xấu hổ
tim tím thôi mà trời nở nụ cười

khiến bừng tỉnh
những ngón chân rón rén
sợ đạp lên cái mới mẻ tinh khôi…

NGUYỄN THÁNH NGÃ