Tỉnh ra

04:02, 15/02/2013

Chim gõ mõ, cá nghe Kinh / Ghé thăm Phủ Khống, giật mình tỉnh ra / Mới sớm mai đã chiều tà / Giọt sương ngọn gió la đà sắc- không.

Chim gõ mõ, cá nghe Kinh
Ghé thăm Phủ Khống, giật mình tỉnh ra
Mới sớm mai đã chiều tà
Giọt sương ngọn gió la đà sắc- không.


Về với nhau thôi

Ta tìm về với nhau thôi
Cơm mới chuyện cũ một thời chiến tranh
Người còn sống về đã đành
Người ngã xuống về trong làn khói sương

Trách chi lớp trẻ xa đường
Trách mình đi trước làn hương mãi còn ?!


Hạnh hương

Hạnh hương lơ lửng tầng không
Sắc không không sắc mênh mông cõi trời
Nụ cười chào thay câu mời
Nối tôi em với bao lời cỏ cây.

LÊ ANH DŨNG